Cặp đôi gặp "ác mộng" sau khi dọn vào ngôi nhà tưởng như hoàn hảo, tất cả chỉ vì một mảnh giấy note trước cửa.
Mua một căn nhà là một thành tựu lớn đối với bất kỳ ai, và cặp vợ chồng Jerry Rice và Janice Ruhter từ San Diego cũng cảm thấy như vậy khi tìm được ngôi nhà hoàn hảo ở Carmel Valley. Khi chuẩn bị dọn vào, họ rất háo hức và yêu thích hàng xóm. Tuy nhiên, một tháng sau, họ nhận được một đề nghị mua lại nhà với giá 100 nghìn USD và phát hiện ngôi nhà của mình được đăng bán trên Zillow. Mặc dù vậy, họ quyết định không quan tâm đến những điều đó.
Không lâu sau, Jerry và Janice bị một kẻ quấy rối khi người này đăng ký mua các tạp chí ngẫu nhiên và gửi hóa đơn 1.000 USD cho băng vệ sinh đến họ. Kẻ quấy rối còn đăng mời mọi người đến tiệc năm mới tại nhà Jerry, khiến anh lo lắng cho gia đình. Một buổi tối, hàng xóm Paul Abel đến và cho biết vợ anh, Tanya, nhận được thiệp Lễ Tình nhân có chữ ký của Jerry, trong khi họ chưa từng quen nhau. Nhiều phụ nữ khác ở Carmel Valley cũng nhận thiệp tương tự. Jerry phải xin lỗi từng người và khẳng định rằng anh không gửi thiệp.
Khi Jerry nói chuyện với cơ quan chức năng, họ cũng tin rằng gia đình anh đang bị quấy rối. Để đối phó, vợ chồng Jerry lắp đặt camera an ninh và xây hàng rào có gai. Janice tham gia lớp học tự vệ và lên kế hoạch tẩu thoát trong trường hợp khẩn cấp. Dù vậy, nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh Jerry, khiến anh không ngủ được vì lo lắng có ai đó đang theo dõi gia đình. Cuối cùng, một quảng cáo với hình ảnh của Janice cùng thông tin cá nhân bị đăng lên mạng, khiến Jerry tức giận gọi cảnh sát, nhưng đã có nhiều người đàn ông liên lạc với Janice.
Một khách hàng đã đến nhà vợ chồng Jerry nhưng khi nghe thấy tiếng Jerry, đã bỏ chạy. Mệt mỏi vì quấy rối, họ quyết tâm tìm ra danh tính kẻ quấy rối. Họ nhớ đến tờ giấy đề nghị mua nhà với giá 100 nghìn USD có tên và email của Kathy Rowe. Tìm trên Facebook, Janice nhận ra Kathy chính là người đã đến nhà họ vào Halloween. Liên hệ với công tố viên, họ biết Kathy, 53 tuổi, đang sống cùng chồng bệnh tật và con gái khuyết tật, đã thích ngôi nhà này từ trước và lên kế hoạch trả thù vì không thể sở hữu nó.
Khi bước vào ngôi nhà, bà Kathy cảm thấy nó thuộc về mình và đã trải qua nỗi ghen tỵ, khổ đau, tuyệt vọng. Trong một buổi phỏng vấn với Tiến sĩ Phil, bà thừa nhận đã khiến vợ chồng Jerry chịu đựng nỗi thống khổ tinh thần và phải đối mặt với án tù 9 năm. Tuy nhiên, sau khi xin lỗi và xin giảm án, bà chỉ bị quản thúc tại gia 1 năm với 5 năm quản chế. Bà giải thích rằng mọi hành động của mình xuất phát từ căng thẳng do mất ngủ khi chăm sóc con gái. Dù án phạt nhẹ, vợ chồng Jerry vẫn lo sợ bà sẽ quay lại quấy rối họ.








Source: https://afamily.vn/tuong-mua-duoc-can-nha-hoan-hao-cap-doi-vua-don-vao-da-ganh-chiu-ac-mong-den-mat-an-mat-ngu-tat-ca-deu-bat-dau-tu-manh-giay-note-truoc-nha-20200623161950321.chn